Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 20:27 06/04/2010
Số lượt xem: 395
GÁ...
Gá nhau nên lạc câu thề
Nương nhờ bởi chốn đi, về mà thôi
Gần nhau oan trái lẻ đôi
Tiếng cười tắt ngấm trên môi bao giờ
Mặt trơ cả mảng thờ ơ
Cơn mơ thảng thốt câu chờ còn đâu
Cùng giường lại chẳng cùng nhau
Còn gì ngoài những nỗi đau riêng mình…
Cùng giường thôi chẳng còn tình!
Mơ ai… không có… không mình… không nhau…
PhốChâuGá,05-3-10
Huỳnh Thị Vân Thy @ 20:27 06/04/2010
Số lượt xem: 395
Số lượt thích:
0 người
- CLICK MOI TIM (06/04/10)
- BỒNG BỒNG MÌNH CÓ CHO NHAU…? (05/04/10)
- MÙA DIỀU (03/04/10)
- Tán gẫu--khi đọc bài ROI CHO ANH ! (02/04/10)
- Đọc bài Vũ diệu cafe... (02/04/10)
Người ơi gá nghĩa mà chi
Để nên oan trái không mình ... không nhau...
Dòng đời gá nghĩa em đau
Bến thời bến đục ba đào xót xa
Yêu nhau có chút nghĩa tình
Ai ơi nỡ gá cho mình em đau ?
"Gá.." tạm không bền được đâu
Yêu là..giải pháp hàng đầu
Tự do..độc lập..giải sầu cả hai
Trai tài...giái sắc..khổ hoài
Phá tan "Gá'...phải giải bài YÊU...thôi !!!
Bởi mình gá nghĩa nên mau
dứt tình thừa để cho nhau quãng thừa
" Quãng thừa.." nhưng cũng là vừa
"Bởi mình.." không "gá.." sao thừa được em
Hàn...lại cho vững chắc thêm
"Gá.." là tạm bợ tạo nên...giận hờn
Gắn chặt hơn từ...thoát cảnh buồn !!!