Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 08:44 14/08/2009
Số lượt xem: 1501
Chồng à
Sưu tầm ở đâu mà ngặt vậy?
Nhiên này thâm quá!
"Ông cày ruộng khác, ông nhớ không?
Ruộng nhà hiu quạnh, phải chổng mông
Gào người đến cấy cho lên giống
Khỏi phải đợi trông, rát cả lòng!
(Luật rừng! Luật mới - chỉ uổng công.)
Huỳnh Thị Vân Thy @ 08:44 14/08/2009
Số lượt xem: 1501
Số lượt thích:
0 người
- Chồng ơi (14/08/09)
- BẪY (13/08/09)
- THÀ (12/08/09)
- Thuyền và Biển (12/08/09)
- Rồi cũng quên nhau.. (12/08/09)
Chiều mới có!
À Tú Xương sao anh? Thơ của ổng em ít đọc
Nói xốc nữa rồi nhé!
Cả nước nghe, em có nghe được đâu!
Lại còn giả bộ nữa chứ.