Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 03:02 15/08/2009
Số lượt xem: 3802
CHO
Thật dữ dội trong những lời yêu
làm những cơn hứng tình dâng lên cuồng cuộn
Ta muốn vét hết vốn của mình
ban tặng cho nhau.
Tìm nhau trong muộn màng
nên
đớn đau trong vội vàng
cuống quýt
lục lọi những hoang tàn thời nguyên thủy
Ta nhận của nhau
những khát khao bùng cháy
Ta
... đốt
... đời nhau
... trong chiêm bao...
Huỳnh Thị Vân Thy @ 03:02 15/08/2009
Số lượt xem: 3802
Số lượt thích:
0 người
Ta muốn vét hết vốn của mình
ban tặng cho nhau.
Có người tức nữa rồi!
Người ta tặng nhau thì mặc kệ người ta, mắc mớ gì tới mình!
Đang sáng tác thơ, thấy có khách bèn ngưng lại đón đây.
Chào Tấn!