- Trần Thái Sơn
- Huỳnh Thị Vân Thy
Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 08:38 26/10/2009
Số lượt xem: 285
 
CHIẾN TÌNH
Ta lăn lộn giữa sân tình rỏ máu
Rồi gồng mình chống những vết đau
Thịt da ngây ngất nồng ân ái
Say đắm nhục tình ngùn ngụt cao.
Đam mê – nhân thế ai không có!
Thử hỏi lòng ai chẳng khát khao?
Được thua, còn mất – vui hay tiếc
Cuộc chiến tình tàn đau mãi sau...
PhốChâumàuđammê,26-10-09
Huỳnh Thị Vân Thy @ 08:38 26/10/2009
Số lượt xem: 285
Số lượt thích:
0 người
5 khách và 2 thành viên
Thy bận đi dự giờ rồi TS ạ, để lại lời bình nhé!
Chào: Hoàng Thị Sang
- DẰM (24/10/09)
- NÔI TÌNH (24/10/09)
- TÌM VỀ NHAU (23/10/09)
- NỢ MỘT NHÁT DAO (22/10/09)
- ĐAU...Đâu...ĐAU? (21/10/09)
Các ý kiến mới nhất