Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Nguyễn Thị Quyến @ 17:59 18/01/2010
Số lượt xem: 201
Chỉ là hư ảo...

"Một vòng tay..
để thêm ấm trong mùa đông giá lạnh..."
Hi vọng mong manh...
Hạnh phúc liệu có về?..
Yêu trong cơn mê
Tình chỉ là hư ảo!!!
Sao mãi khát khao? ..
Nơi ấy quá xa vời!!!
Quá nửa cuộc đời....
Khao khát chỉ thêm đau!
Có chắc ngày gặp nhau vòng tay kia ấm áp???
Cồn cào chi khao khát
Để cho lòng thêm đau???....
Nguyễn Thị Quyến @ 17:59 18/01/2010
Số lượt xem: 201
Số lượt thích:
0 người
- MÙA YÊU (18/01/10)
- Đọc bài thơ Thu riêng (17/01/10)
- Đọc bài thơ Nếu ta là nắng (17/01/10)
- NẾU TA LÀ NẮNG (17/01/10)
- Về bài thơ "Em hay nắng" của Vân Thy (16/01/10)
Cồn cào chi khao khát
Để cho lòng thêm đau???....