Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 08:25 16/10/2009
Số lượt xem: 1992
CAFE CHÁT
Sáng
cafe chát đắng
Trời buồn cho mưa giăng
Chắc vì lời yêu vắng
Lòng em tợ giá băng
Hồ như trong im lặng
tim chưa lắng bao giờ!
Ban mai trong mưa rơi
nắng rong chơi đâu mất
Tìm cuộc tình lây lất
trong hương cafe xưa...
Chát
trong vị đường thừa!
PhốChâuhươngcafe,16-10-09
Huỳnh Thị Vân Thy @ 08:25 16/10/2009
Số lượt xem: 1992
Số lượt thích:
0 người
- Một vài cảm nhận về bài thơ “Tương tư chiều” của Huỳnh Thị Vân Thy
(15/10/09) - Đọc bài VÔ-TÌNH-----TÌNH VÔ (15/10/09)
- VÔ TÌNH (15/10/09)
- Đọc MƠ TÌNH........NHÂN (14/10/09)
- PHÚT YẾU LÒNG (14/10/09)
CÀ PHÊ chát đắng đậm tình
Để anh ngằm mãi đáng hình xa xăm
Gió hè mát thổi đêm trăng
CÀ PHÊ chát đắng phải chăng duyên ngầm
Vắng yêu ..cõi nhớ hồi âm
"Trời buồn..." .." mưa giá "" nhớ thầm CÀ PHÊ !
Ch.Q.Thứ
Trước sau vẫn là câu:
"Chát
trong vị đường thừa!"