Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 12:59 09/02/2016
Số lượt xem: 620
ANH VỀ NƠI ẤM
Anh về nơi ấm
còn em
Thềm sau nỗi nhớ vương mềm nắng xuân
Đầu xuân ôm đóa bâng khuâng
Thêm xuân nữa biết anh gần em không?
Trời xuân còn nặng gió đông
Trong xuân riêng chút riêng lòng xuân ơi
Nào ai muốn những xa vời
Phận hiu duyên hẩm gượng cười cùng xuân
Huỳnh Thị Vân Thy @ 12:59 09/02/2016
Số lượt xem: 620
Số lượt thích:
0 người
- PHỐ KHÔNG ANH (09/01/16)
- ĐỪNG (08/01/16)
- CÔ ĐƠN TỪ ĐÂY (06/01/16)
- MƯỢN NẮNG (20/12/15)
- RƯỢU (20/12/15)
" Anh về nới ấm..." tháng hai.
Mười bốn - ngày của train tài...gái Xinh
"Nỗi nhớ vương..." "nắng.." một mình
"Thêm xuân nữa biết..." bao tình trao nhau
"Chút riêng lòng ." biết gửi đâu
"Nào ai muốn..."để bắc cầu TÌNH YÊU