Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 11:13 09/01/2016
Số lượt xem: 1149
PHỐ KHÔNG ANH
Hãy thử ngày mai anh không em
Bóng mây cũng chậm ở ngang trời?
vài cánh nhạn xa kêu chấp chới
phố thưa chiều lên nghe chơi vơi?
Hãy thử rồi mai anh không em
hiên hoa nắng nhạt có phai thềm
cafe có lạt trà có chát
điệp khúc chờ như em chờ không?
Ừ mai
anh không em
nghe dùm nỗi đau đời cằn cỗi
lá rớt như là cứa cô đơn.
PhoChauKhongAnh,05-01-16
Huỳnh Thị Vân Thy @ 11:13 09/01/2016
Số lượt xem: 1149
Số lượt thích:
1 người
(Chu Quang Thứ)
- ĐỪNG (08/01/16)
- CÔ ĐƠN TỪ ĐÂY (06/01/16)
- MƯỢN NẮNG (20/12/15)
- RƯỢU (20/12/15)
- MAN TRÁ (20/12/15)
'Ngày mai anh không em..." sao ?
"Bóng Mây sẽ chậm..."nơi nào em qua.
"Chấp chới.." bay.."cánh nhạn xa"
"Ư mai..
Không em " thực...mà
"Cô đơn...Cằn cỗi...""lạt trà.." đó em !!!
Nào phải vì mai không em
lạt trà có lạt đắng thèm mình ên
Thôi đừng xa nhau nghe em
Để trà...không lạt mình thêm ấm lòng.
Xa nhau chỉ tạo nhớ mong
Gần để chẽ dâu vào trong tình ngoài.
Buồn, vui...do XA---GẦN thôi