Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Nhữngbứcthưtình >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 13:18 21/10/2010
Số lượt xem: 973
TÌNH ĐỊCH, EM ƠI!
Đàn bà ai chấp nhận sẻ chia
Cái lẽ thường tình kẻ thức khuya
Này em chị nhắc cho em nhé
Chồng chị GIÓ TRĂNG chẳng nẻo dìa!
Nếu mà em có muốn này kia
Chị xin chấp nhận bước chia lìa
Bàn giao chồng chị cho em đó
Để em biết mùi đá thúng đụng nia.
Chúc em hạnh phúc bạc đầu nghe
Lang chạ sao cho ngọt như chè
Nhưng RĂNG đừng để cho lạnh nhé
Để còn đay nghiến kẻ VÃN VE.
Hãy mãi ngọt ngào mơn tiếng "anh" !
Cùng âu cùng yếm với RÂU XANH
Tìm vui theo thú LOÀI TRĂNG GIÓ
Rồi nén đắng cay để mộng lành.
Huỳnh Thị Vân Thy @ 13:18 21/10/2010
Số lượt xem: 973
Số lượt thích:
0 người
 
- THƯ TÌNH TÔI VIẾT CHO MÌNH (21/09/10)
- THƯ TÌNH EM VIẾT 3 (26/08/10)
- THƯ TÌNH EM VIẾT 2 (08/08/10)
- THƯ TÌNH EM VIẾT (21/07/10)
- Niềm vui của kiến (18/03/10)
Các ý kiến mới nhất