Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 11:21 02/06/2010
Số lượt xem: 1621
TA VẼ
Ta vẽ nên mái ấm
Cho người về bên ta
Cho nắng vàng trên lá
Cho mùa tình tràn hoa…
Ta không vẽ xót xa
Cũng chẳng tô hoang lạnh
Ngàn lần không phác nét
tơ tình cho đứt dây…
(Trời hỡi sao vẫn vậy
tranh tình ta… đầy cay…?)
Ta vẽ… ta vẫn vẽ…
Tiếng nồng… ai lắng nghe?
Mặc, vẽ… ta vẫn vẽ!
Ta vẽ đó… nụ hôn!
Ngất tràn lên… môi… mắt…
Động lòng trời… tơ giăng…
Ai cản, ta thách đó
Ta vẽ… đỏ… ngàn năm!
PhốChâuTavẽ,27-5-10
Huỳnh Thị Vân Thy @ 11:21 02/06/2010
Số lượt xem: 1621
Số lượt thích:
0 người
- Biển và em Xuân Quỳnh (02/06/10)
- BẾN GỌI ! ( Thu Xa Xôi ) (01/06/10)
- XÓT XA (30/05/10)
- NẾU EM QUÊN ĐƯỢC ANH (29/05/10)
- THỬ LÒNG (28/05/10)
Đây nè
http://violet.vn/vothiphuongyen/entry/show?entry_id=3543647&cm_id=1091131#1091131
Ta vẽ nên mái ấm
Cho người về bên ta
Cho nắng vàng trên lá
Cho mùa tình tràn hoa…
( khao khát bình dị mà mãnh liệt)
Ê cái địa chỉ trên ăn cắp bản quyền bài thơ của VT và cái hình của ta chưng cho VT mà.
Có ý kiến gì không ta??
Pótayy.com
1 khách và 3 thành viên
Em ơi, em hãy vẽ
Khúc tự tình yêu thương
Để con tim lạc lối
Hoang hoải bến chiều đông
Về bên em tiếp vẽ
Đường cong hình trái tim.
Em liều đấy, Chị đừng cười nhé. Thương mến nhiều
Ta vẽ ... ta vẽ mãi
Mái tranh nhà hạnh phúc
Bên đàn con thân yêu
Bên bạn bè thân thiết
Cùng tình yêu đắm say
Ta vẽ ... ta còn vẽ
Vẽ hôm nay, mai sau
Vẽ suốt đời có nhau
Cho chọn nghĩa vẹn tình
Cho thắm nồng tình nghĩa
Vẽ chúng mình bên nhau.
Dù muối mặn biển sâu
Dù gió mưa, bão táp
Dù thế gian thay đổi
Ta vẫn vẽ và vẽ
Một bức vẽ trinh nguyên
Một tình duyên tươi đẹp
Một ngôi nhà hạnh phúc
Đủ sắc màu tình yêu!
(Em Thuận tặng chị Vân Thy- Chúc chị luôn vui vẻ và hạnh phúc!)
1 khách và 3 thành viên
Cảm ơn những người bạn yêu quý của t
59999 lượt truy cập