Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 18:07 25/06/2018
Số lượt xem: 3149
Nào ai viết để mà mưa
cơn mưa nào xoá vết đau tôi
xin đến
cơn mưa nào xoá vết đau tôi
xin rơi
Chỉ thật tội là vì không thể
Tự xua đi mấy vết sâu hoằm
Hay là chờ đi
cơn mưa của ngàn năm???
Phochau,naoaivietdemamua,25-6-18
Huỳnh Thị Vân Thy @ 18:07 25/06/2018
Số lượt xem: 3149
Số lượt thích:
0 người
- NẮNG CỦA CHIỀU NAY (14/05/18)
- MƯA ĐẦU ĐÊM (11/06/17)
- CHỜ... PHAI (11/06/17)
- ĐỂ ẤM HƠN (18/12/16)
- VƯỢT QUA ĐI (09/11/16)
Lâu rồi chảng tới thăm thơ
Hình như lại có "Cơn mưa..." trong lòng
"..mưa nào" xóa nổi bên trong...
"..vết sâu hoằm.."đó ai không muốn vào ?
"Tự xua..." "mấy vết..."được sao ?
Cảm ơn Chu Quang Thứ vẫn luôn ủng hộ tôi
Chị yêu ơi khỏe không? Dòng thơ vẫn dạt dào cảm xúc như ngày nào.
Cảm ơn Liễu nhé, viết thật nó vậy