Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 07:37 15/12/2009
Số lượt xem: 1326
NẮNG KHÓC
Rơi vàng ệch lên từng mắt lá
Đẫm giọt vàng ghen với sắc hoa
Thương cháy bỏng làm chiều nắng lạ
Mới khóc khô cả nụ cười xa.
Âm ỉ nắng buông tận chiều tà
Nóng hanh hơi khỏa sắc buồn ra
Giận hờn trút đau qua màu nhớ
Nồng yêu quá nên vàng thiết tha…
PhốChâuNắngkhóc,13-12-09
Huỳnh Thị Vân Thy @ 07:37 15/12/2009
Số lượt xem: 1326
Số lượt thích:
0 người
- Đọc Bóng... (14/12/09)
- BÓNG (14/12/09)
- Đọc Lửa... (13/12/09)
- LỬA (13/12/09)
- Đọc rượu ngọt... (13/12/09)
Chào TS, hôm nay đến trong nắng sớm!
4 khách và 2 thành viênXin chào:
2 khách và 2 thành viên
NẾU CÓ KHÁT HÃY KHÁT
GIỌT BÌNH YÊN NẮNG NHÀ
KHÁT NHỮNG GÌ XA LẮC
NẮNG VÀNG ĐÂU THIẾT THA!
NHƯNG NẮNG VẪN THIẾT THA
VÌ VẪN LÀ NẮNG KHÁT
GÓC NHÀ KHÔNG THỂ BUỘC
SẮC NỒNG CHÁY NƠI XA...
Rất cảm ơn những vị khách quý đã làm ấm áp ngôi nhà của THY
4 khách và 3 thành viên
Đã đành là vẫn khát
Một thu vàng đã xa
Gom nắng vàng xa ngái
Đượm bình yên sân nhà!
Nắng vàng sao rất lạ
Khát những điều thiết tha
Chiều hong hanh màu nhớ
Thì thầm mãi trong ta...Sao gom nắng vàng xa
để bình yên sân nhà?
Sẽ dữ dội chiều tà
Trót yêu xa màu nhớ...