Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 17:40 14/05/2018
Số lượt xem: 1788
NẮNG CỦA CHIỀU NAY
Lẽ thường khi nắng phai đi thì chiều tắt
Đêm có lộng hành cũng sẽ phai đêm
Anh cũng thế bạc trong đời bạc
Ngõ hoang quên nắng bên thềm
Sao em không thế phải chăng đứa dại
Điên cuồng nỗi nhớ chẳng về phai?
Phố Châu, 14-5-2018
Huỳnh Thị Vân Thy @ 17:40 14/05/2018
Số lượt xem: 1788
Số lượt thích:
0 người
- MƯA ĐẦU ĐÊM (11/06/17)
- CHỜ... PHAI (11/06/17)
- ĐỂ ẤM HƠN (18/12/16)
- VƯỢT QUA ĐI (09/11/16)
- ĐÊM (09/11/16)
"Lẽ thường khi nắng phai đi..."
"Đêm...đêm.." lại tới chuyện gì nữa đây ?
"Ngõ hoang " nhớ những luống cày
" Anh cũng..." vất vả như ngày đó em!
"Điên cuồng nỗi nhớ.." hàng đêm !
Cảm ơn Chu Quang Thứ