Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Góc thư giãn >
Đồng Xuân Sơn @ 12:37 14/06/2010
Số lượt xem: 1460
Lời Của Gió

Trình bày: Nguyễn Hưng - Ái Vân
Sáng tác: Duy Thái
Anh có nghe thấy em nói gì không ?
Em có nghe thấy gió nói gì không ?
Anh mang thương nhớ gửi vào trong gió
Đôi phút bên anh, được nghe anh nói với em.
Cơn gió nào bay ngang bầu trời
Nói với em rằng tôi lẻ loi
Cơn gió nào bên tai thì thầm
Nói với em rằng tôi thương nhớ ... em?
Dù gió có ngang qua vườn chiều
Làm lá khô rơi rụng nhiều
Dù gió có mang bao điều
Cuốn theo mùa Thu đi
Nhưng gió ơi gió đừng vờn lên tóc em
Gió ơi gió đừng hôn lên má em
Gió ơi gió đừng ru đôi mắt em... dịu hiền
Gió hãy nói rằng em luôn nhớ anh!
Gió hãy nói rằng em mong có anh!
Gió hãy nói rằng em yêu anh!
(hát lại từ đầu)
Gió hãy nói rằng em yêu anh!
... Thế thôi!!!
Đồng Xuân Sơn @ 12:37 14/06/2010
Số lượt xem: 1460
Số lượt thích:
0 người
- THƠ TÌNH CHO ANH (09/06/10)
- Tranh vui: Làm nguội cái sự thèm (16/05/10)
- thổn thức (09/05/10)
- Tháng Năm - Mùa Phượng cháy (29/04/10)
- Đêm giao thừa nghe khúc dân ca (01/04/10)
Lời Của Gió
3 khách và 4 thành viên
· Đồng Xuân Sơn
· Huỳnh Thị Vân Thy
· Chu Quang Thứ
· Nguyễn Thị Thu Diễm
hi hi, trời ơi là trời
Xuân Sơn ơi hỡi Xuân Sơn
Để làm chi ánh mắt hờn dỗi kia...
Gió hãy nói rằng em mong có anh!
Gió hãy nói rằng em yêu anh!"
Trời ơi cái ánh mắt kia
Để làm chi mãi cho buồn đời nhau
Thôi thì hãy bớt u sầu
Hòa cùng trái bóng, cho nhau ... nụ cười
Xuân Sơn hỡi ... hay xóa mau...

Bắt nhe.
Xlovakia, Bồ Đào Nha và Braxin thắng.
Cúp điện cả ngày ! Tiếc thật ! Trận 1 T tuyệt rồi !Còn gần ba mưới phút nữa nầy nha !
Bồ Nha đá Ngà lăn quay
May mắn lắm Ra xin mới thắng ngay Bắc Triều !
Vậy nhá VT ! TD ! Nhớ ... chung đủ nha !
Bữa sau nhớ như thầy T ri nè ! Còn bây giờ VT nhất rồi ! Thầy T thì ... suýt nhì ! B 2 - Bt 1 ! Hi hi ! TD nói rồi :
Bắc Triều tuyệt lắm ai ơi
Chơi liền một quả Brazil khiếp hồn !
Cả rượu HỒNG ĐÀO nữa nghe !
Thua độ thì phải đãi rượu tây nhé. Không say không về.