Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 13:27 07/11/2015
Số lượt xem: 964
DỐI
Cứ cố dối rằng em chẳng nhớ
Lối đi dài mình em cõng chơ vơ
Ừ thu cuối đông sắp về ngang ngõ
Cúc nhà ai phai gió vật vờ.
Này hàng quán phồn hoa ngõ chợ
Dấu chân người phiêu bạt về đâu?
Vội vàng chi
đưa lời trăng gió
Kẻ tang bồng
Người giận ngõ sâu.
Ừ thu cuối ừ thì thu cuối
Đông chớm thềm chở cả bơ vơ
Sầu xin hết cầu mong người nợ
Bỏ lãng du đem ấm lại về.
PhoChauDoi01-11-15
Huỳnh Thị Vân Thy @ 13:27 07/11/2015
Số lượt xem: 964
Số lượt thích:
0 người
- CUỒNG (08/10/15)
- NGU TÌNH (07/10/15)
- PHÍA CUỐI HOÀNG HÔN (25/09/15)
- NHỮNG NGÀY MƯA ĐI HỌC (22/09/15)
- VÌ SAO THẾ (11/09/15)
"Cứ cố dối rằng " không" nhơ."..ai
"Lối đi dài...cõng.." bóng một người
"..Thu cuối..đông về..ngang ngõ..." vắng
Chỉ"... mong người nơ."đến bên...ngồi !!!!
Mong chờ được ấm
mùa đông
"Chờ được ấm...mong...mùa đông..." tới
"Thu cuối đông về..." ngõ vắng...." ai mong ?
"Sầu xin hết.." bởi thấy long rạo rực !!
"Dối....Dối...Dối..." mình......
sao dấu nổi người trông???