Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Bài viết >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 12:21 24/01/2016
Số lượt xem: 266
CÒN ĐIỀU EM CHƯA NÓI
Mẹ đã hỏi em chuyện anh do nghe được lời người ta nói. Có vẻ mẹ cảnh báo.
Nên khi anh đàn ở gần nhà mẹ, em hát, em lại không dám kêu mẹ nhìn anh, học trò mẹ ngày xưa.
Buồn vui lẫn lộn, thôi kệ khi nào mẹ biết thì mẹ biết. Lặng thinh thì hơn.
Huỳnh Thị Vân Thy @ 12:21 24/01/2016
Số lượt xem: 266
Số lượt thích:
0 người
 
- TÔI ĐI CHƠI (09/01/16)
- UẨN KHÚC (08/01/16)
- CÂY CHUỐI CỦA PHÚ THỌ-HS 4H-TH LÊ LỢI (11/03/15)
- CÂY MAI CỦA CHƯỞNG VĨNH TUẤN-HS 4H-TH LÊ LỢI (11/03/15)
- BÀI TẢ CÂY MAI CỦA THÁI BÌNH-HS LỚP 4H-TH LÊ LỢI (11/03/15)
Các ý kiến mới nhất