Tôi làm để tôi tồn tại
Có bao giờ...
Nguồn: Trần Thị Cẩm Thuỷ @ 17:32 08/08/2012
Người gửi: Đồng Xuân Sơn (trang riêng)
Ngày gửi: 00h:06' 13-08-2012
Dung lượng: 1.9 MB
Số lượt tải: 3
Mô tả:


Có bao giờ...
Có bao giờ anh lại đến bên em
Mà nhẹ vuốt mái tóc huyền óng ả
Mái tóc mềm gội hoa nhài, hoa bưởi
Đợi chờ anh hơn nửa cuộc đời qua
Có bao giờ anh lại đến bên em
Cùng lặng ngắm trời đêm ngàn tinh tú
Đếm sao rơi chìm sâu trong đáy mắt
Rồi mộng du đi lạc cõi Thiên Thai
Có bao giờ anh lại đến bên em
Để em tựa bờ vai anh vững chải
Mặc bão giông gió rung, trời chuyển
Trọn kiếp này ao ước bấy nhiêu thôi
Trọn kiếp người ao ước bấy nhiêu thôi
Mong-vô vọng. Ngóng chờ- tuyệt vọng.
Mái tóc kia rồi sẽ vương sợi bạc
Sao sẽ dần lặng tắt, mặt trời lên
Có bao giờ anh lại đến bên em
Và em biết... không bao giờ có cả...
Thu Phương
Trần Thị Cẩm Thuỷ @ 17:32 08/08/2012
Nhắn tin cho tác giả
Báo tư liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tư liệu này
Có bao giờ anh lại đến bên em Huỳnh Thị Vân Thy ???????????????
Và em biết... không bao giờ có cả...