NGẮM MAI
NGẮM MAI
Tập tành trồng thử mấy chậu mai
Năm đầu hoa cũng nở như ai
Năm nay chẳng một bông nào hết
Đành thôi Tết ngắm đỡ nhà người.
Ngắm chực
một mình cười...
một mình...
cay...
Thắm lắm chiều rồi cũng vội phai...
Cánh rớt xác xơ đau cánh bướm
Ngày mai bao nhiêu nụ đón tài?
PhốChâuNgắmmai,04-02-10
Huỳnh Thị Vân Thy @ 20:59 05/02/2010
Số lượt xem: 268

Không tiền, không tình, cũng... không hoa!
Xuân nằm nhà mà nhớ... người ta
Tìm sao nổi... một thang thuốc bổ
Hỏi mười thang... lấy ở đâu ra?
Chẳng tiền, chẳng tình, cũng .... chẳng sao
Có một nàng thơ vui biết bao
Đi đâu cũng có nàng bên cạnh
Hỏi :
Có cần chi
thuốc với thang!
Đọc sách để rồi trồng thử mai,
Cũng phân, cũng nước, tốt như ai.
Năm đầu hoa nở vàng rực cửa,
Năm sau ngắm lá, đỡ.....nhớ mai.
Ừ thì ngắm lá cũng... tuyệt thay
Hà cớ gì đòi mãi hoa mai
Lộc xuân chồi biếc hên lên đấy!
Gió lộng tràn say đến tràn tài...
Không thuốc bổ thì có thơ thay
vần ý đẹp duyên nở đầy tay
thuốc, hoa,... sao sánh bằng lời tỏ
Nàng thơ đệ nhất của xuân này!
Xin chào các thầy:
4 khách và 3 thành viên